Người phụ nữ trượt dài trong tội lỗi

Thứ hai, 01/06/2015 11:50

(Cadn.com.vn) - Bùi Thị Hiệp (1965, hiện tạm trú đường Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) trước đây làm nghề bán hàng quán tại chợ Lộc Thủy, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế. Trong thời gian bán buôn ở chợ, Hiệp biết được rất nhiều tiểu thương ở chợ thường để tiền bạc sơ hở. Thay vì nhắc nhở các đồng nghiệp cẩn thận thì đằng này Hiệp lợi dụng sơ hở đó và nảy sinh ý định trộm cắp. Cũng từ đó, Hiệp bán buôn thì ít nhưng thời gian dành theo dõi, quan sát các tiểu thương thì nhiều. Không chỉ gây ra các vụ móc túi tại các chợ địa phương, trong tỉnh mà Hiệp “hành nghề” khắp nơi. Sau nhiều lần gây ra các vụ “móc túi”, năm 1998, Hiệp bị CA bắt quả tang khi vừa gây ra vụ trộm tại chợ Đông Ba, TP Huế. Hậu quả, TAND TP Huế xử phạt Hiệp 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau bản án này, Hiệp vẫn không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục đi khắp các chợ để chờ ai sơ hở là ra tay lấy trộm. Sau một thời gian dài “hành nghề” tại các chợ ở Huế, đến nỗi nhiều tiểu thương mỗi khi thấy Hiệp xuất hiện đều thông báo cho nhau biết mà cảnh giới. Cho rằng việc “làm ăn” ở Huế không còn thuận lợi, Hiệp dạt ra Quảng Trị. Sau nhiều lần móc túi trót lọt, Hiệp thấy ngon ăn và thường xuyên bắt xe từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Trong một lần trộm cắp tại chợ Đông Hà, Hiệp bị các tiểu thương phát hiện và bắt giữ. Cũng với hành vi này, Hiệp tiếp tục bị TAND TP Đông Hà tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau 2 lần bị tuyên án về tội trộm cắp tài sản, người thân nhiều lần khuyên nhủ, động viên Hiệp cố gắng bán buôn, làm ăn lương thiện để dạy dỗ con cái cho đàng hoàng nhưng Hiệp vẫn không nghe. Có lần, Hiệp cho rằng làm ăn vất vả cũng chỉ kiếm được 50-70 ngàn đồng/ngày, còn hôm nào trộm “trúng mánh” cũng được tiền triệu. Với suy nghĩ đó, Hiệp cứ trượt dài theo con đường trộm cắp. Năm 2011, Hiệp một lần nữa lấy trộm của một tiểu thương ở chợ Đà Nẵng và sau đó bị tuyên phạt 6 tháng tù. Sau khi ra tù, Hiệp vẫn bán thức ăn sáng và hàng nước. Cuối tháng 12-2014, Hiệp bắt xe từ Đà Nẵng ra đến chợ Thừa Lưu (Phú Lộc, TT-Huế) thì xuống xe. Tại đây, Hiệp đến quầy tạp hóa của chị Bùi Thị Vân để hỏi mua bình sứ. Trong khi chị Vân đang tìm bình sứ thì Hiệp lén lút lấy trộm túi xách và 450 card điện thoại di động các loại, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi bắt xe khách đi một đoạn đường, Hiệp dừng lại lục túi thì phát hiện trong túi xách có gần 13,5 triệu đồng và số card có trị giá hơn 15 triệu đồng. Tổng số tài sản mà Hiệp chiếm đoạt của chị Vân là hơn 28 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở H. Phú Lộc (TT-Huế), HĐXX cho rằng, Bùi Thị Hiệp là một phụ nữ có gia đình nhưng không chịu lao động, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tài sản của người khác. Bản thân bị cáo đã nhiều lần bị tòa án xét xử nhưng không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác. Điều đó chứng tỏ bị cáo là người xem thường pháp luật, thể hiện tính liều lĩnh. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương... Ngày 26-5, TAND H. Phú Lộc tuyên phạt Bùi Thị Hiệp 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Kết thúc phiên tòa, nhiều người đặt câu hỏi, liệu sau bản án nghiêm khắc này, Bùi Thị Hiệp có tiếp tục hành nghề “hai ngón” nữa hay không?

H.Lan